Người yêu thông báo có thai, tôi vội vàng cưới, nhưng sau hôn lễ lại phát hiện bí mật động trời khiến tôi cảm thấy chua xót.
Tôi và Thảo yêu nhau được 9 tháng, tình cảm ngày càng mặn nồng. Mặc dù tôi rất yêu cô ấy, nhưng bố mẹ tôi không ưng lắm vì mẹ cho rằng Thảo có vẻ giả tạo. Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm yêu Thảo. Một ngày, Thảo thông báo có thai và lo sợ tôi sẽ bỏ rơi. Tôi rất vui và quyết định báo tin cho bố mẹ, họ nhanh chóng chuẩn bị cưới. Thảo muốn chờ bụng to hơn mới đi siêu âm, và vì bận rộn với đám cưới, tôi đồng ý. Ngày cưới, gia đình tôi tặng nhiều vàng, tôi tin tưởng giao toàn bộ cho Thảo. Sau cưới, tôi thấy vợ không có dấu hiệu mang thai.
Mẹ tôi hỏi Thảo thì cô ấy thú nhận trước đây đã dùng que thử thai thấy hai vạch và tưởng có thai, nhưng sau khi cưới lại thấy đèn đỏ nên biết đã nhầm lẫn. Mẹ tôi thông cảm và khuyên Thảo chăm sóc sức khỏe để chuẩn bị mang bầu. Tuy nhiên, sau một năm cưới mà vẫn chưa có tin vui, mẹ tôi yêu cầu chúng tôi đi khám sức khỏe. Kết quả khiến chúng tôi sốc khi Thảo từng phẫu thuật u nang buồng trứng. Mẹ tôi sau đó hỏi về số vàng và tiền cưới, và Thảo ấp úng thú nhận đã nợ hơn 300 triệu để trả nợ và chữa bệnh. Cả mẹ con tôi đều hoảng sợ trước số nợ lớn của Thảo.
Sau phẫu thuật, cô ấy biết mình vô sinh nên buông thả, nợ nần chồng chất. Từ khi tôi yêu, cô ấy đã cố gắng làm lại cuộc đời, nhưng nợ vẫn chưa trả hết và chủ nợ đòi tiền ráo riết. Thảo muốn cưới gấp để tôi giúp gánh nợ, nên đã lừa tôi chuyện có thai. Giờ vợ bảo tôi viết đơn ly dị để ký, vì cô ấy đã trả xong nợ và chỉ mong tôi xóa nợ. Tôi và con tức giận, không ngờ bị lừa như vậy. Tôi chưa dám ly dị vì muốn lấy lại một phần tiền, nhưng không biết phải làm gì. Ai giúp tôi với?
Source: https://afamily.vn/nguoi-yeu-noi-co-bau-nen-toi-phai-ket-hon-gap-nhung-cuoi-xong-lai-lo-tay-viec-tay-dinh-khien-toi-uat-nghen-2021011313481144.chn